Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- CHỦ NHẬT BUỒN... NHỚ BẠN TRỖI K5 (Bùi Việt Cường 98)
Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012
Một chính khách trí thức đêm trước đổi mới
Bài viết về cụ Đoàn Trọng Truyến, phụ huynh 3 anh em Trỗi - Mạnh Thanh k2, Mạnh Tuyên k8, Quốc Khánh k6. Mời xem ThannienOnline chủ nhật 15/01/2012!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Bác Truyến không chỉ là 1 người thầy, 1 nhà KH chân chính, mà còn là 1 người cha mẫu mực, 1 người chồng hết lòng vì vợ con.
Tôi chơi thân với các con của bác và được gần bác những phút cuối cùng.
Đăng nhận xét