Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Tin nhanh: Bạn Trỗi về dự lễ hội thôn Trại Hòe (Quang Việt)

Văn nghệ mở màn.
Sáng chủ nhật, đúng 7g, đại diện các khóa tập trung ở 30 Lý Nam Đế, để cùng đi dự lễ hội thôn Trại Hòe, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Vốn là xứ Kinh Bắc nên ra giêng thôn tổ chức lễ hội vào 2 ngày 14 và 15. 
Trường ta do Ngô Thế Vinh k5 làm trưởng đoàn, có: Quang Việt k2, Nguyễn Cương k3; Mạnh Dũng, Đoàn Long k4 cùng phu nhân (Vân); Minh Sơn, Mạnh Hùng, Tất Thắng, Hoàng Việt k5, Thắng híp k6...


Được dự đầy đủ lễ hội và đoàn ta cũng có mâm lễ các cụ. Lần này anh em gặp đủ 4 chị nuôi của trường năm xưa, dân Trại Hòe: chị Hiếu, chị Ninh,,, Thế là phải vào thăm từng nhà. 

Tiết mục múa của các bà, các chị.

Trưởng thôn Dương Văn Chuẩn đọc diễn văn.

Bí thư trong ban tổ chức.

Các cụ dâng lễ.

Thủ tục.

Trong đình làng.

Đoàn trường ta.

Chúng con về dự lễ hội lần đầu.

Ra thăm mương với cửa 4 cống năm xưa.

Về thăm nhà chị Hiếu từng là "chị nuôi" của C5, 6, 8 ở Trại Hòe và Đại Từ.

Chụp ảnh kỉ niệm trước nhà chị Hiếu.

Thăm nhà chị Ninh.

Chú Hạnh dằng dai, chưa muốn cho về. (Hình như còn đang hát Quan họ?).

Sau lễ hội, anh em về lại trường Xe của chú Hạnh hàn huyên. Với truyền thống Kinh Bắc "Người ơi,  người ở đừng về", Hạnh lại lôi bia rượu ra mời các ông anh. Vui quá là vui!





8 nhận xét:

Nặc danh nói...

KQ không đăng ảnh à?

TranKienQuoc nói...

Có. Phải gia công nữa chứ.

Thắng k5 nói...

KQ à tại sao mấy ông này "Náo", dâng lễ mà lại nằm có chết không chứ ?

Nặc danh nói...

Lễ hội thôn mà hoành tráng như cấp QG vậy!

HMK6

TranKienQuoc nói...

Nhất là các cụ cũng múa võ mới cảm phục!

Nặc danh nói...

Mẹ, cái đất nước có hơn 3.000 lễ hội chính thức (tức là lễ hội này ko được tính) thì dân chỉ có khổ!

HMK6

TranKienQuoc nói...

Phéo Vua thua lệ làng mà, HM. Lễ hội này dân tự nguyện đóng góp, còn 3000 cái kia nó lấy tiền thuế của dân.

Nặc danh nói...

Phép...