Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Vỡ lòng du ký (Hồng Dung)

Bạn vỡ lòng vẫn trong sáng, giản dị như ngày nào.

Ca sĩ Đông Nhân được các bạn gái tặng chùm hoa dại.
Chắc chẳng mấy ai ở lứa tuổi U60 vẫn còn tình bạn thưở  “Vỡ lòng"  (của 52 năm về trước)? Chúng tôi tự hào về điều đó & chúng tôi có thêm sức mạnh tinh thần vượt qua tuổi “mấp mé già” cũng vì vậy!

Hai ngày (19 &20.5.2012), nhóm bạn học Vỡ lòng (niên khóa 1960 – 1961) ở Cửa Bắc đã có chuyến dã ngoại lên Mộc Châu – Thảo nguyên xanh, để nhớ về 1 thời. Các bạn hãy nhìn vào ảnh, xem trong 16 bạn có những ai là cựu học sinh khóa 5 của Trường “TRỖI”? Lớp chúng tôi cũng OÁCH đấy chứ?

Nhiều bạn bận việc không đi dã ngoại hôm đó được nhưng có một bạn, dù vắng mặt  đã làm cho cả đoàn  rưng rưng cảm động vì đã biết sống cho bạn bè – đó là Hạ Thanh Xuyên, bạn xin phép ở nhà đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho bạn Minh Sơn. Chúng mình tin Minh Sơn sẽ vượt qua bệnh tật vì có những người bạn tốt. Và Xuyên ơi, bạn cũng vui nhé.
(Bạn thuở vỡ lòng).
----
BT5:
- Nhận ra:
Hàng đứng, trái qua: Hoàng Việt 1, Tạ Sơn 3, Tất Thắng 6, Đôn Hà 8.
Hàng ngồi: Đôn Hòa 1, Hồng Dung 2, Đông Nhân 6.
- Nghĩ là Xuyên cùng đi, nhưng đọc Tin nhanh mỗi ngày của anh Quang Việt thấy ngày nào bạn cũng vào viện đấm lưng, thông mạch cho Sơn. Cảm động và tự hào vì lớp vỡ lòng và lớp Trỗi có người như bạn!
- Đông Nhân về Nam sáng 23/5. Chiều anh em HN chia tay Tạ Sơn tại 19C Ngọc Hà. Có các bác Khánh Khoằm, Tú Kẽm, Lê Bình, Dũng Triệu. Mưa tầm tã nhưng chả ai muốn về. Bia hết mấy chục coóng rồi. Lạnh nên chuyển sang R. Tạ Sơn cẩn thận không về đến Tp là "còn hình, mất tiếng".

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mình chỉ nhận ra được TS và TĐN.
CB

Nặc danh nói...

minh cung la mot thanh vien cua lop "Vo long" va cung di cung cac ban .Do la 2 ngay day ap tieng cuoi ,day ap yeu thuong cua tinh ban .Minh cam on cac ban ,va cam on BTC da dem lai cho minh nhung ky niem tuyet voi va qui gia cua tuoi U60, minh coi nhu day la hanh trang de di tiep quang doi con lai cua minh.Chuc tat ca mai tuoi tre va tran day hanh phuc.
NGONG DO.

Nặc danh nói...

minh cung la mot thanh vien cua lop "Vo long" va cung di cung cac ban .Do la 2 ngay day ap tieng cuoi ,day ap yeu thuong cua tinh ban .Minh cam on cac ban ,va cam on BTC da dem lai cho minh nhung ky niem tuyet voi va qui gia cua tuoi U60, minh coi nhu day la hanh trang de di tiep quang doi con lai cua minh.Chuc tat ca mai tuoi tre va tran day hanh phuc.
NGONG DO.

Nặc danh nói...

Hình như có sự nhầm lẫn về thời gian: k5 phải học Vỡ lòng niên khóa 1959-1960 chứ!?

HMK6

Nặc danh nói...

K5 lẫn lộn, có người sinh 52, có người 53, thậm chí 54.

Nặc danh nói...

K5 lẫn lộn, có người sinh 52, có người 53, thậm chí 54.

TranKienQuoc nói...

Ngỗng Đỏ là ai vậy???
Còn comment của Hà Mèo, nhờ Dung xác minh lại: 59-60 hay 60-61?

TranKienQuoc nói...

Trả lời 1 phần câu hỏi của CB (bạn cùng vỡ ruột với nhóm này).
Dung comment tiếp cho CB biết!

Nặc danh nói...

Đến cuối tuần tôi sẽ cố "trẻ con" trở lại để viết tặng lại các bạn cùng lớp "vỡ ruột" với tôi.
CB

Nặc danh nói...

Và liệu người ngồi giữa có phải là bạn Phương "hạt mít" đó không?
CB

Nặc danh nói...

Chính xác hơn, đó là năm 1959-1960
CB

Nhat Trung nói...

Đúng 1959-1960 K5 học lớp Vỡ Lòng,1960-1961 học lớp 1.Mình học trường Tân Trào ở đường Quán Sứ.

Nặc danh nói...

Có phải bạn đứng cạnh ĐN chính là VN đó không?