Những năm 60s, với những máy quay đĩa (tuốc-lô-đít) của phụ huynh đi học ở Liên xô mang về cùng những đĩa than 33, 45 vòng/phút, chúng ta được làm quen với tài năng trẻ Robertino có giọng cao vút, trong sáng hát những bài dân ca Ý: Mama, Come back Suriento, O sole mio... Robertino trở thành thần tượng của thanh thiếu niên VN lúc bấy giờ.
Xin mời đọc bài viết về anh và lần lượt thưởng thức loạt bài hát do anh trình bày.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
DMĐ từng được coi là Robertino của trường Trỗi.
Thật tiếc giọng ca của Robertino tắt sớm quá!
Đăng nhận xét