Vừa rồi có 1 tay GS, TS nào đó trong QĐ ra ngoài nói chuyện với sinh viên, trí thức nhưng hồ đồ và ngạo mạn lắm. Cụ Vĩnh đã phản ứng.
Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Sơn Hà Xã Tắc (Vũ Quốc Hoạt)
- Mời đối
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
- Bữa cơm gia đình
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Lịch sử nước ta chỉ rõ khi trên dưới đồng lòng thì dẫu kẻ thù hùng mạnh đến đâu cũng bị đánh bại. Nhưng khi người đứng đầu nhà nước như triều Nguyễn hèn hạ quay mặt với dân thì "chỉ 7 tay súng trường cũng chiếm được một tỉnh". Đối lập với dân, hèn hạ với giặc chính là nguy cơ mất nước.
Muốn đọc bài này phải vượt tường lửa.
Cám ơn bác Vĩnh và những nhà lão thành cách mạng như bác.
Qx.
Đăng nhận xét