Có 1 nhóm sĩ phu Bắc Hà hay tụ bạ uống cà phê ở 1 góc phố đường Trần Hưng Đạo. Trong số họ có những kẻ thích thơ ca. Họ là 1 trong những CTV của Báo liếp. Xin trân trọng giới thiệu! - BT5
Những muốn làm hoa trắng giữa đời
Không tàn phai sắc, nhụy luôn tươi
Thả hồn du ngoạn cùng mây gió
Chẳng chịu héo hon với sự đời
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Thổn thức (Quang Việt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (4)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Trăn trở quá, Cường ơi!
Chẳng có hoa nào mãi vẫn tươi,
Bền màu chỉ có hoa giả thôi.
Hoa trắng úa đi thành màu xỉn,
Khi ấy nhìn xấu lắm ai ơi.
Chi bằng ta cứ làm ta thôi,
Miễn tâm trong sáng suốt cuộc đời,
Quanh năm vui vẻ, nhiều bè bạn,
Hạnh phúc nào hơn thế, bạn ơi.
Đăng nhận xét