Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013
Ông Dương Trung Quốc trước "Đại tứ ngu" của Hoàng Hữu Phước
Mời đọc Thanh niên Online!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
Ai cũng thắc mắc: cậu Hoàng này mà lại thay mặt được cho dân ta ở Quốc hội?
Nhưng suy cho cùng: triều nào cũng có những thằng hề chuyên mua vui cho vua quan. Nên cậu ta chính là 1 trong những thằng hề ấy.
Người cao thượng thì cần gì phản ứng trước những hành vi vô văn hóa như thế!
Nghĩ lại, cái chú Phước này đâu có mâu thuẫn gay gắt gì với bác DTQ để đến mức phải nuối mặt la làng, chưởi bới đâu. Ai chẳng biết cái kiểu chưởi này không làm mất mặt người bị chưởi, mà làm xấu mặt người chưởi. Vậy chắc chú Phước ta hành nghề "chưởi thuê".
Bên Uttroi đăng tải clip các nhân sĩ, trí thức dâng hoa tại Đài tưởng niệm các LS hy sinh 17/2/1979 mà buồn.
"Nhà sử học" Dương Trung Quốc có thêm một đại ngụ thứ năm nữa là: Ông đã phát âm hai chữ lịch sử thành "lệch sử".
Đăng nhận xét