Bài đăng Phổ biến
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- HỌC VÕ Ở VĨNH YÊN 3 (Thanh Trần)
- TRƯỜNG HỌC SINH MIỀN NAM TRÊN ĐẤT BẮC (Việt Dũng)
- Chuyện ít biết về gia đình Trần Độ, vị tướng “văn - võ song toàn” (KQ)
- Bàn về thắng, thua trong Bên Thắng Cuộc của Huy Đức (Trần Đình)
- Một chuyến đi không thể quên! (Lê Chí Hòa)
- Thư ngỏ của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi Hiến pháp
- VN ta theo đánh giá của thế giới???
Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Trong tiếng Anh gọi đảo này là Easter Island.
Khi tìm thấy trên đảo không có cây nào cao hơn 50cm, cư dân đang ở tình trạng chết đói.
Trong những năm 80s khi khảo cổ xuống dưới lòng đất thì càng đi sâu xuống, đầu tiên thấy có xương chim chóc, sau đó có xương cá và chim, còn phấn hoa dừa thì càng xuống các lớp sâu càng nhiều.
Nên các nhà khoa học đã kết luận, cư dân trên đảo chặt đến cả cây dừa cuối cùng để đưa tượng ra mặt biển, nên đến cây để làm thuyền cũng không còn.
Bài học về bảo vệ môi trường, sinh thái.
Thế à? Trớ trêu thật.
Đăng nhận xét