Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Khách sạn nơi trú chân đầu tiên tại Mỹ

Đến khách sạn check-in lúc 5g chiều. Sau khi tắm giặt, 2 anh em đi bách bộ. Đang xuống dốc thấy chú gấu đen to chừng 30-40 kí chạy qua đường, làm mấy tay thanh niên đang ngồi chơi ở vườn sát rừng chạy te tái, vừa chạy vừa cười.
Hoàng hôn xuống. Bầu trời đỏ rực. Nghe kêu tiếng rền rĩ (chắc của ve hay côn trùng gì nhưng không giống tiếng ve ở ta) ở rừng thông. Lang thang tới 8g về nhà, đun nước sôi dội vào hộp mì ăn liền. No nê, "ngu đỉ".
Do đồng hồ sinh học chưa thích nghi nên dậy sớm, chui vào WC lướt web. Lúc này là 2g30 sáng 22/8.
Mời các bạn thăm web của khách sạn.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

gấu đen không nguy hiểm, chỉ có gấu nâu mới là loại nguy hiểm, nhưng đừng nghĩ chuyện "lấy mật gấu" hehe.
nếu có đi casino thì nghĩ là giải trí và giải trí là phải trả tiền để tạo công ăn việc làm cho người khác...

Nặc danh nói...

Mong cho chuyến đi Mỵ của hai gia đình nhỏ Nhà 99 thành công tốt đẹp.Mý và Lúm sắp có cuộc sống tự lập,xa sự chăm sóc của Ba ,mẹ.Ba,mẹ hai gia đình chuẩn bị nhớ con cả năm.Mong cho các cháu ,cứng cáp ,tự tin trưởng thành trong thời gian học tập.Lúc này mẹ Phúc ,Minh,Đức đang đến nhà bác Chiến chơi với Bim,Mèo-Rio.
Ngày mai chị Trang và Cún đến Phú Mỹ Hưng thăm bà Phúc và hai chú Minh Đức .Chủ nhật 25-8 cả mẹ Phúc nhà ra Hà Nội. Bác Chiến