Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)

Lưu Trùng Dương, em út Lưu Thế Dũng k5, vừa gửi cho BT5 3 tấm ảnh đám tang Lưu Dũng. Xem mà rớt nước mắt. Giấy báo tử ghi: Dũng mất ngày 20/2/1968.
Giá ngày đó Dũng không đi thì nay cũng có gia đình riêng, cũng có con, cháu như chúng ta bây giờ. Nhớ bạn quá!


Ngô Minh Kính k4, bác Quỳnh, Nguyễn Tiến Dũng k3
trước linh cữu Lưu Dũng ở BV Quế Lâm.
Trái qua: Thầy Đinh Công Bắc, cô Tâm, ..., ...,
Minh Kính, Chính ủy Bùi Khắc Quỳnh.


Nhìn lại ảnh xưa thấy: cô Tâm, thầy Bắc, bác Quỳnh, Minh Kính, thầy Nguyễn Phong, chú Duyệt... viếng bạn.

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bác Quỳnh phải chứng kiến bao nhiêu học sinh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, 14-15. Bác đau lòng lắm.

Nặc danh nói...

Nghĩ lại mới thấy: cả 1 gánh nặng trên vai bác Quỳnh khi đó còn chưa bằng tuổi bọn mình bây giờ!

HMK6

Nặc danh nói...

Bác cũng là 1 con người hy sinh cá nhân vì đồng đội, vì thế hệ trẻ con em cán bộ.
Ngày ở trường Trỗi đã thế, đến năm 1978 phụ trách doanh trại của TCCT thì dính vụ nổ kho đạn khi di dời, bác bị giáng quân hàm xuống trung tá. Vậy mà bác không hề ca thán, phàn nàn mà vẫn sống thanh thản, vô tư.
Cuộc đời bác là tấm gương cho anh em chúng ta.

CB nói...

Biết nói gì sau đúng 45 năm lại được nhìn thấy LD.
Tối hôm đó thấy Ngọc Sơn nói, đến ngồi bên cạnh giường LD cho đến khi xe cấp cứu đến, Thế Thịnh cùng nhân viên cấp cứu đưa LD ra xe...
Vậy mà đã 45 năm hình ảnh bạn lại trở lại...
Không ai biết được ngày mai như thế nào...
Người đi trước, người đi sau, nhưng những hình ảnh không quên được trong ký ức của những người đang sống...
Tất cả rồi sẽ có ngày gặp lại để hàn huyên...
Thôi hãy yên nghỉ nơi thiên đàng cực lạc.

Nặc danh nói...

45 năm được nhìn lại bạn xưa
Bồi hồi, xúc động như vừa hôm qua
Cùng nhau học tập, nô đùa
Cùng nhau đón tuyết khi mùa đông sang
Bạn sao đi quá vội vàng
Để bao thương nhớ trong lòng chúng tôi
Lưu Dũng, Lưu Thế Dũng ơi!

TranKienQuoc nói...

Sáng nay các bạn k5 đến thắp hương cho chú Lưu Dung. Chú đi 4 năm rồi. Lê Bình mất nên anh em chả có điều kiện thăm chú và gia đình.
Gặp em Tuấn, huấn luyện viên đội bóng đá Bình Thuận, không ngờ lại chơi thân với Quý 'điếc' k5 ở Phan Thiết. Dặn các em lo sức khỏe cho mẹ; còn các anh cố chắp nối đển tìm anh Lưu Dũng.

TranKienQuoc nói...

Tôi đã khóc khi nhận được ảnh đám tang Nguyễn Văn Hòa, nay là hình ảnh cuối cùng của Lưu Dũng. Chả hiểu sao cứ cảm thấy như có 1 lỗi lớn với gia đình là: chưa tìm được bạn về với gia đình. Còn cha thì đã mất; còn mẹ thì ngày 1 già...

hoangchuongk5nvt nói...

Khi tôi chạy về đến nhà thì Lưu Dũng đã được đưa đi cấp cứu ,nghe các bạn khác nói khi Lưu Dũng chạy về đã nằm vật ra giường của tôi ở cuối phòng .Thương nhớ bạn quá ,dù đã hơn 40 năm trôi qua .

hoangchuongk5nvt nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
TranKienQuoc nói...

Dương kể lại: Ngày 17/2 anh Dũng bị nạn, ra BV Quế Lâm cấp cứu đến ngày 20/2 thì mất. Buồn quá.
Sự nghịch ngợm vô thức của trẻ con đã để lại hậu quả đau buồn. Chả lẽ là do số phận?

Tuong Lai nói...

KQ đã liên hệ với Ngô Minh Kính chưa?