Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

6 nhận xét:
Thông điệp: Không cái gì tự nhiên mà có. Phải biết gìn giữ những gì đã có.
Răng cháu nỏ thấy chi ?
Không thấy ảnh á?
Vâng ạ.
Lạ nhỉ? Chú lười nên chỉ copy sang chứ không chuyển ảnh qua Paint. Lỗi ở đó chăng? Trên trang chú xem bình thường.
Vậy thì đúng rồi. Có lần cháu cũng làm thế nên chỉ mình cháu xem được, người khác thì không. Nhưng cũng đâu vài tiếng sau khi post là mất, cháu phải up lại đấy.
Đăng nhận xét