Chơi với Phạm Thành Công mới biết Công là cháu cụ Phạm Hồng Thái, nhà cách mạng gắn với Tiếng bom Sa Điện.
Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Thổn thức (Quang Việt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Lương y Nguyễn Thiên Tích (ST: Trần Đình Ngân)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Nguyễn Duy Đảo với tôi đầy ắp những kỉ niệm (Kiến Quốc)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Người VN tôn kính, ngợi ca những người dũng cảm hy sinh vì đất nước quê hương, dù họ là người dân tộc nào, tôn giáo nào, theo chính đảng nào. Ý thức dân tộc là điều quan trọng nhất của một dân tộc hàng ngàn năm phải chống ngoại xâm để tồn tại và phát triển. Ngọn cờ dân tộc là ngọn cờ có khả năng thu hút nhất tất cả các tầng lớp nhân dân.
Đăng nhận xét