Chú Nguyễn Sĩ Điềm là bố dượng Nguyễn Văn Ngọc. Vợ chú mất hồi 9 năm, bố của Ngọc cũng hy sinh trong kháng chiến. Sau 1954 hòa bình lập lại, chú Điềm và mẹ Ngọc gặp nhau và xây dựng gia đình mới. Chú Điềm là lữ trưởng Lữ đoàn dù 305 của QĐ ta, sau chuyển thành đơn vị Đặc công và chú là Tư lệnh đầu tiên của Đặc công...
(Anh Nghiêm Sỹ Chúng (học viên Quân sự khóa 1, sau là thiếu tướng, Phó chủ nhiệm TCKT) là con chú Điềm).
Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013
Lữ đoàn dù đầu tiên của QĐ và bố dượng của LS Nguyễn Văn Ngọc
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét