Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Gửi Ngô Thế Vinh, bạn Trỗi tốt (Quang Việt)

Hôm trước hẹn nhau đi Trại Hòe,
Nghĩ đến chuyến đi, thích, thích ghê.
Đòi đóng tiền trước Vinh không nhận.
Định bụng thế nào cũng sẽ đi.

Rằm tháng Giêng đã mấy năm rồi,
Bạn Trỗi rộn ràng chuyến đi chơi,
Rủ nhau du ngoạn về nơi ấy.
Chờ nhé, Trại Hòe – Phố Thắng ơi.


Lính ta gắn bó với Trại Hòe,
Với dòng mương nhỏ, với bờ tre.
Bồi hồi nhớ những ngày xưa ấy,
Một lũ học trò nghịch, nghịch ghê.

Đã hẹn đi, rồi chẳng thể đi,
Hôm nay vướng việc ở trong quê.
Thôi đành xin lỗi, Ngô Vinh nhé,
Muốn phạt gì cũng được, phạt đi.

Đã sang Xuân, ngày rộng, tháng dài,
Hôm nào mình gặp, nhậu lai rai.
Khai Xuân, Vinh chủ trì cho nhé,
Còn chủ chi, ta sẽ chọn ai?

Ai cũng không quan trọng Vinh ơi,
Mình cứ hẹn nhau buổi đẹp trời,
Cà phê, cà pháo, nhâm nhi nhắm,
Thế là vui, chỉ có vui thôi.

Thời gian nhanh lắm, bạn Vinh à,
Tuổi cứ tăng, dẫu chẳng muốn già.
Còn gặp được nhau, cần tranh thủ,
Để cuộc đời luôn đẹp như hoa.


HN,13/2/2014

Không có nhận xét nào: