Phụ nữ yêu bằng tai
Một nhà tâm lý học người Đức Thomas Hailer đã tìm ra công thức ăn kiêng mới dành cho phụ nữ: Đó chính là một lát bánh mỳ kèm với một lời khen. Và cũng chính ông này tìm ra được một món quà tặng không tốn tiền mà rất ý nghĩa với phụ nữ: Đó là gửi cho họ một bức thư tình khuyết danh.*
* *Ngày xưa của Minh Vượng
Nghe đồn hồi còn trẻ, nghệ sỹ hài Minh Vượng vốn là một nghệ sỹ múa ballet điêu luyện, dáng người cực kỳ mi nhon, rất nhiều người ái mộ, nhưng do chị chẳng thể nào chịu nổi cái cảnh không được nói câu nào trong suốt cả đêm trình diễn, nên chị đành phải chuyển nghề sang làm diễn viên hài.*
* *Trở thành nhà vô địch nhờ nợ nần
Anh Piterson – Một vận động viên nhà nghề môn lặn, sau khi đoạt huy chương vàng Olympic về cho nước Mỹ, kể về sự nghiệp của mình với báo giới, anh tiết lộ: “Thực ra tôi đến với môn lặn là do hoàn cảnh, có lần tôi đi nghỉ ở biển bỗng tình cờ phát hiện ra ông chủ nợ của mình cũng bơi gần đấy”
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦU TIÊN BỊ BẮN TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (ST: Trần Đình)
- Tản văn: Lặng lẽ buồn
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Nguyễn Duy Đảo với tôi đầy ắp những kỉ niệm (Kiến Quốc)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Mưa Ngâu (Ngô Hạnh)
- Cơn giông hạ (Quang Việt)
Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014
Cười
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét