Quét chùa thì cứ quét chùa
Sao còn tẩn ngẩn, vẩn vơ chuyện đời ?
  Hôm qua, hôm nọ... qua rồi
Hôm nay... bỏ hết, làm người quét sân
 Quét sân mà vẫn vướng vân...
Mình con nhà sãi chẳng sân... si gì ?...!
 Đời kia còn lắm thị phi
Muốn cho rảnh óc... thì đi quét chùa !...?
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Mot ngay o Chicago
- Nguyễn Tạo - người cộng sản kiên trung
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Những bức ảnh hiếm có (ST: Đạt)
- Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- THU CHIA BUON
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
 
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét