Mời xem!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014
Tội ác tột cùng ở TQ với Pháp Luân Công
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Rồi người VN cúng sẽ vào lò mổ để chúng lấy nội thôi!
Công an nước VN cũng lo chống Pháp Luân Công. Nhưng khi được hỏi Pháp Luân Công đã làm gì có hại cho xã hội, người dân, chế độ chính trị VN thì không ai trả lời được. Công an chỉ biết theo dõi, trừng phạt người theo Pháp Luân Công mà không biết tại sao. Chắc họ làm điều này theo yêu cầu của TQ, lệnh trên buông ra thì dưới chấp hành, đâu cần hiểu biết.
Đăng nhận xét