Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Về dự lễ dựng tượng Thiếu tướng Phan Văn Đường

Tôi và Tấn Lợi lên kế hoạch về quê Phan Nam, dự lễ đưa tượng cụ vào Nhà tưởng niệm và bàn giao nhà hiệu bộ cùng tượng đá cụ cho Trường tiểu học mang tên Phan Văn Đường.
Bên nhà tưởng niệm.


Trước cổng trường.

Trước nhà hiệu bộ và tượng cụ làm bằng đá.

Tượng đồng đã về Nhà tưởng niệm.

Nhà tưởng niệm.

Cổng đối diện với trường mang tên cụ.
Quê Nam ở xã Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi; nhưng lại chính là cảng biển Thu Xà cách đây 300 năm - thương cảng lớn ở miền Trung, ra đời trước Hội An. Bà con Phúc Kiến, Triều Châu tìm về đây mưu sinh. Ngay sau nhà tưởng niệm còn dấu tích của thành Thu Xà - nơi đóng của đồn thuế quan, tu thuế của các thương nhân khi vào buôn bán.
Tượng cụ đã yên vị trên ban thờ.
Công trình nhà hiệu bộ của trường được đầu tư 16,5 tỷ với 2 tầng và diện tích sàn 400m2. Phía trước có tượng đá bán thân của cụ Phan Đường (do điêu khắc gia Long Bửu thực hiện).
Cũng trưa qua, tượng đồng của cụ được yên vị trên ban thờ trong nhà tưởng niệm.
Gia đình Nam cùng quê hương đã làm tốt việc tri ân các cụ.

2 nhận xét:

hoangchuongk5nvt nói...

Chúc mừng gia đình anh Phan Nam

Trần Đình Ngân nói...

Nhân dân, Tổ Quốc, Quê hương tri ân tạc tượng Cụ là sự ca ngợi, đánh giá công ơn cả cuộc đời cống hiến của Tướng quân Phan Văn Đường. Đặt hình ảnh cụ về với quê hương, với trường học của con cháu chính là để "Đời Đời ghi nhớ Công ơn". Con cháu ngày nay được hưởng lộc của Cha Ông thật sự là vô cùng vinh dự và kiêu hãnh.
Xin được chia vui, chúc mừng hạnh phúc lớn lao cùng Gia Đình Phan-Nam, Phan-Việt và gia quyến.
( Trần-Đình-Ngân Berlin )