Mời vào blog này!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014
Cao và những kỉ niệm với thầy trò Trường Trỗi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Trong blog của mình Cao vẩm Quỳ luôn có những thông tin,tư liệu về Việt Nam,về cac bạntroi mà anh yêu quý.Tôi tất quý trọng tình cảm của anhn Cao đối với Việt Nam.
Đăng nhận xét