Kén canh chọn cá lung tung,
Mai kia ở giá chiếu mùng lạnh tanh
________
Khi xưa vác bút theo thầy,
Bây giờ em lại vác cày theo trâu.
________
Khôn ba năm dại một giờ.
Biết vậy dại sớm , khỏi chờ ba năm.
________
Lời hứa không mất tiền mua,
Tội gì không hứa khi lừa đảo ai.
________
Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời chơi Net không vương tơ tình.
________
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014
Lại những tác giả vô danh...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét