Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Các thủ lĩnh cực hữu phương Tây đua nhau ca ngợi Putin,boăn khoăn quá.
Đồng chí tổng bí thư nói: "Mình phải làm sao,ngta mới đối xử như thế chứ!". Chính xác kinh khủng với trường hợp đồng chí anh hùng dân tộc Putin. Điểm 10 cho Tổng.
Đăng nhận xét