Mẹ vợ bạn Nguyễn Quang Việt vừa từ trần do tuổi cao sức yếu.
Tang lễ tổ chức vào ngày thứ hai, 28/9/2015, tại NTL Bo6445 QP, 5 Phạm Ngữ Lão, Gò Vấp, TPHCM.
BLL k5 xin chia buồn cùng gia đình Quang Việt.
(Anh em k5 tập trung viếng lúc 9g sáng thứ haai, 28/9/2015).
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (4)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Thổn thức (Quang Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Cụ là mẹ anh Đào Quang Triển k2.
Đăng nhận xét