Sáng chủ nhật, 04/10/2015, Hội trường được tổ chức tại Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Tân Bình. Niềm vui gặp lại thầy cô, bạn bè đang trào dâng.
50 năm chỉ có 1 lần. Kính mời thầy cô, gia đình các AHLS, các đơn vị thân quen cùng anh chị và các bạn từng là học sinh Trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970) về dự ngày hội này.
Nhiều bạn Trỗi ở hải ngoại đã bay về dự: vợ chồng Phan Đức Dũng k5, Ngô Thái Hòa k7, Tô Vân (vợ Tô Thắng k6)...
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
- Chuyện ít biết về gia đình Trần Độ, vị tướng “văn - võ song toàn” (KQ)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét