Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Cuộc họp Ban Cán sự mà Bí thư không biết!

Mời đọc!

2 nhận xét:

Quang Vinh nói...

Có một câu nói: ở nước TB thì "có tiền là có tất cả" còn ở các nước XHCN thì "có quyền là có tất cả". Để có tiền, người ta có thể cải tiến kỹ thuật, làm việc quên mình cũng như có thể trộm cắp. Nhưng trong thực tế không thể trộm cắp mà lập nghiệp lâu bền được. Để có quyền người ta cũng có thể phấn đấu vươn lên nhưng thực tế "mười năm phấn đấu không bằng cơ cấu một lần". Và nhiều người tiến thân nhanh không bằng phấn đấu mà bằng thủ đoạn. Khi cái tỉ lệ "thủ đoạn" này chiếm số đông thì xã hội mục nát.

Trần Đình nói...

Tr. là cha nào ấy nhỉ?
Năm tháng qua đi,Cụ Độ bị "kiểm điểm" thì lịch sử và nhân dân vẫn nhớ đến công đức của Cụ, còn như cha Tr.,thao thao mấy trang tố Cụ Độ thì quả thật chả còn bóng dáng gì, nếu có còn chăng cũng chỉ là những đàm tiếu chê bôi kẻ xu nịnh, vùi dập đồng chí để tiến thân.