Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Thăm Đại học Hàng không vũ trụ

Sau khi trường ta rời Quế Lâm, Đại học Sư pham Quảng Tây tiếp quản khuôn viên ở Phong Khẩu, Nghiêu Sơn. Sau đó, Cao đẳng Hàng không về tiếp quản rồi nâng cấp lên Đại học Hàng không, rồi Đại học Công nghệ Hàng không vũ trụ. Đây là địa chỉ thầy trò ta đến thăm mỗi lần đến Quế Lâm.
Trường hiện có 2 khu vực mà khu mới chúng tôi đến đầu tiên. Khu này nằm bên ngoài khuôn viên chúng ta đóng quân năm 1967-68.
Hiệu trưởng thuyết minh trên bản đồ quy hoạch trường.

Nhìn về khu trường cũ.


Con đường đi hái sim năm xưa. Bên phải là sân Golf.

Dãy Nghiêu Sơn mờ ảo trong sương sớm.

Khu thể thao - sân bóng rổ. Mới mua về cái bà-già làm mô hình.




Ngắm nhìn toàn cảnh.

Chuẩn bị lên xe.


Sinh viên lên lớp.

Sa bàn của khu mới.

Không có nhận xét nào: