Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Kịch bản cho Đêm giao lưu 17/10/2017 tại Đại học Sư phạm Quảng Tây

TT
Nội dung
Thực hiện
Ghi chú
1
Lời chào mừng của Trường NVT

Bùi Quang Vinh
Phiên dịch
2
Đại diện ĐHSPQT phát biểu




Thời gian qua đi, kỉ niệm thì nhiều, mong mỗi bạn chuẩn bị câu chuyện của mình ngắn gọn, với thời lượng 5 phút, để cùng chia sẻ.
 Mc

3
Kỉ niệm ngày bước chân xuống ga Quế Lâm.
Tạ Quang Chính k6


4
Mùa đông đầu tiên và trận chiến đấu với dịch đau màng não. Nhắc chuyện bạn Nguyễn Văn Hòa mất.
Hà Quang Vũ k7

5
Lần đầu tiên gặp các bạn VN bên bàn bóng bàn.
Chị em tôi gặp lại các bạn Trỗi sau 40 năm.
Mã Quân TQ

6
Chúng tôi được cấp quần áo rét, chăn đệm, sưởi chống lạnh… Ăn uống… Học tập…
Trần Thế Dân k7

7
Buổi sáng ở sân trường Y Trung - nghe đài phát thanh của 2 trường. Hát “Diệt phát xít”.
Năm 20015 xuyên Việt tìm bạn Trỗi
Cao Cẩm Quỳ TQ
Hát cùng bạn Trỗi
8
Mùa hè 1967 - tắm ở bãi sỏi sạn ở Tiểu Đông Giang. Nghịch ngợm: ăn trộm dưa chuột, mướp đắng chín.
Nguyễn Nam Điện k6

9
Ấn tượng về Cách mạng Văn hóa: thấy học trò bắt thầy đội mũ cao, dẫn đi bêu riếu khắp phố… Khẩu hiệu, báo chữ to…
Nguyễn Quang Bắc k5

10
Tôi và các em học sinh VN.
Bác sĩ Tôn đỡ đẻ cho vợ tôi.
Thầy Thiều Cảnh Phúc TQ

11
Xây dựng trường mới:
Đầu 1967 mới có nghị định thư giữa 2 nước mà đến tháng 8/1967, bộ phận cấp 3 (với 5-600 học sinh) đã chuyển sang, có cơ sở vật chất khá đầy đủ. Khi sang vẫn thấy công nhân TQ đang xây dựng.
Kể chuyện đi hái sim ở Nghiêu Sơn.
Phan Tuấn Khôi k5

12
Cái tên “Phong Khẩu”: mùa đông gió thổi qua khe núi, nghe thành tiếng rít. Lần đầu tiên thấy tuyết rơi: Kéo dài 2 ngày. Nghịch tuyết bỏ vào lưng nhau. Ăn tuyết.
Phan Đức Dũng k5

13
Hè 1968: do 2 phe đánh nhau mà thành phố bị cắt điện, nước. Quân giải phóng cùng công nhân đi lấy máy phát. Nghe nói có 1 công nhân bị trúng đạn, chết. Những chuyến đi lấy gạo.


14
Hướng về Tổ quốc học tập, rèn luyện. Khóa 3 rèn luyện hành quân, sẵn sàng lên đường về nước, nhập ngũ đi chiến đấu.
Từ Linh k3

15
Kỉ niệm với bác Quỳnh. Trước ngày về nước, thầy Lê Vân Hà ra chia tay thầy Lăng Hán Dân.
Hát bài “Cuộc sống ơi, ta mến yêu người”.
Đỗ Kiếm Tuyên TQ


Song ca cùng Văn Công Phước
16
Tháng 10/2003, nhóm tiền trạm của trường sang được ĐHSPQT đón. Ấn tượng hè 1968: QL tan hoang nhưng sau này trở lại thấy khác hẳn!
Trần Kiến Quốc k5

17
Bạn Trỗi với Y Trung – kể chuyện 2005 sang HN, 2010, 2015…
Lưu Đào TQ

18
Kỉ niệm với thầy trò Trường NVT: Năm 2003 sang VN dự 50 năm Trường TNVN Lư Sơn QL…
Đám cưới cháu Tạ Hảo Bằng.
Lư Mỹ Niệm TQ

19
Chuyến đầu tiên quay lại 2013 và lần ra mắt sách “Minh chứng tình hữu nghị Trung Việt” 2015.
Bùi Quang Vinh k3

20
Xây dựng Nhà kỉ niệm các trường học VN.
Chuyến thăm TPHCM tháng 8/2017, gặp lại Nguyễn Nam Tiến cùng 100 bạn Trỗi sang dự 70 năm Y Trung, không may bị nhồi máu cơ tim cấp…
Nguyễn Trung Nguyên TQ

21
Lão binh kháng Mỹ viện Việt với các bạn Trỗi
Phan Bản Ấm TQ

22
Cảm nghĩ của thế hệ trẻ
1 sinh viên VN

23
Kết thúc. Cảm ơn!
Mc


Văn nghệ:
-          Văn Công Phước: “Mộc miên hoa!” (Huy Du), Khát vọng (TQ).
-          Trương Đông Nhân: “Điều giản dị”, "Vượt núi Nhị Lang" (Phú Quang).
-          Phan Bản Ấm:
-          Kết thúc “Trường ca TSQ Nguyễn Văn Trỗi hát kết thúc”.

Không có nhận xét nào: