Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Chung kết: Pháp - Croatia

Hoan hô gà trống Gô-loa
Đã giành được cúp đêm qua mất rồi
Croatia đá không tồi
Nhưng phút 18 Pháp xơi 1 bàn
do Mandzukic vội vàng
Nhảy cao đầu chạm, bóng liền vào gôn
Croatia quyết không buồn

Phút thứ 29 gỡ luôn 1 bàn
nhờ công Perisic vững vàng
Khí thế áo đỏ bừng bừng phát huy
Perisic bóng chạm tay
Griezmann Pháp sút ngay phạt đền
Tỷ số lại có 1 vênh
Kết thúc hiệp 1 tạm đành thế thôi
Sang hiệp 2, Pháp thay người
Pogba, Mbappe lại xơi 2 bàn
Ở phút năm chín (59), sáu bồn (64)
Tưởng là vỡ trận, có còn tiếp không?
Croatia cứng, quyết không... lui
Liên tục áp đảo, mong thời lập công
Trong pha áp sát thủ môn
Mandzukic đã kê chân làm bàn
Từ tội đồ, nay vẻ vang
Làm cho tỷ số chỉ còn 4-2
Những phút căng thẳng hiệp 2
Trôi qua, ủng hộ chàng trai Phờ-răng-xè
Thêm 5 phút nữa bù giờ
Tỷ số không đổi, thế là kết luôn
Người vui sướng, kẻ bã buồn
Gô-loa chiến thắng sau tròn 20 năm (1998)
Giành lại FIFA cúp vàng
Còn "Bí ngô đỏ" thôi đành bạc huy
(lần đầu tiên đấy, buồn chi?)
Cho thế giới biết Croatia thế nào!
Khen thay World-Cup lần này
Dùng VAR nên chẳng có ai phàn nàn
Thắng, thua, phạm lỗi rõ ràng
... Kết thúc 1 tháng lên đường về quê
Xin chân thành cảm ơn Nga!
Cho nhiều cảm xúc thăng hoa tháng trời
Từ hôm nay hết bồi hồi
Làm chi cho sướng cái đời nữa đây?
Lắm ông nửa tỉnh nửa say
Lắm bà tiêu hết tiền ngay tháng rồi
Lắm thằng hết đứng lại ngồi
Lắm thằng tự tử, thả người xuống sông
World Cup này thật là... xương!

Không có nhận xét nào: