Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Chị Bích

Chiều nay, theo số máy anh Công Dũng cho, gọi cho chị ngoài HN. Nghe giọng run run chị mà thương: "Các em xấp xỉ 70 thì chị cũng 80 rồi...". 
Các bạn có nhớ chị Bích "bác sĩ" của chúng ta khi sang TQ?
Tốt nghiệp Y khoa năm 1965-66, chị lên trường và sang Quế Lâm cùng chúng ta. Chị cùng chúng ta chống chọi với đợt dịch viêm màng não do song cầu trùng gây ra đầu 1967 rồi cùng sang trường mới.
Khi trường về nước, chị về và tới Viện quân y 109 (Vĩnh Yên). Anh Công Dũng khi học tại Đại học Quân sự đã tìm ra chị. Sau đó, chị lại chuyển lên Quân y viện ở Yên Bái.

Cách đây chục năm, khi chuẩn bị làm Tập 2 SRTKL, anh Lê Hiền k2 gửi tôi ảnh chị cùng các anh k2 chụp ở Leningrad khi chị sang đó thực tập 3 năm. Anh Hiền đã có bài viết kèm theo ảnh này. (Anh Lê Hiền đã xa chúng ta gần chục năm nay!).
Sau này chị về Quân y 354 rồi chuyển ngành ra Bv Việt Xô.
Cất công tìm chị và nay anh Công Dũng cho thông tin quý báu này.
Chồng chị là HSMN, dân Quảng Trị, cũng tốt nghiệp Y khoa năm ấy. Chỉ sống với nhau được 1 tháng là anh đi B. Chiến đấu ở B2 rồi anh bị bắt, bị đày ra Phú Quốc. Anh được trao trả năm 1973. Bệnh tật, sau đó anh được đi điều trị ở nước ngoài nhưng 2 anh chị chả có con. Cứ sống như vậy.
Gia đình chị giờ sống ở đường Giải Phóng, đối diện với Đại học Kinh tế quốc dân. Nói chuyện với chị, hẹn ra HN sẽ lại thăm.
Xin cung cấp cho anh chị và các bạn tin vui này.

Không có nhận xét nào: