Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010
Thư giãn cuối tuần
Hãy chiêm nguỡng vẻ đẹp của chị em qua những tác phẩm tạo hình từ... RAU!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Đây là chế độ "bật lên" = khi muốn comment - nhấn vào cữ "nhận xét" là nó nhảy ra riêng trang này để tha hồ "tám".
Nhìn những tác phẩm bằng rau sao mà "thèm"rau quá.Hiện nay ở QN rau đắt vì các nơi trồng được rau đều bị lụt.Trong Metro giá rau lại rẻ hơn,rủ vợ đi Metro phát.
Nhất Trung ơi, có cần tớ gửi vào mấy kg rau xanh ko ? có điều là rau ngoài này tốt bên ngoài, nhưng sợ lắm vì toàn phun thuốc tăng lực với làm đẹp mã thôi. Còn "Rau" của KQ không ăn được đâu, ăn vào là mất oan vài ngàn USD đấy.
Đăng nhận xét