Khi truởng ban Đạt đã ra về, khoảng chục anh em còn ngồi lại với cô Thục và thầy Trọng. Có thêm Trung Quốc k7 đến muộn. Quãng 2g đưa thầy về vì đã mệt. Khi chia tay, thầy dặn "khi tan, nếu còn khỏe thì sang nhà thầy".
Quân ta còn uống tiếp đến 4g. Sau đó số anh em còn lại: Hà Mèo, Thanh (Lục xí mần), Trung Quốc, Tăng Tiến, Hùng Dũng, Nghị "phệ" còn sang quán nhà thầy uống thêm 1 chai rượu mật bò tót. Chuỵện vui quá là vui.
Giải tán, Trung Quốc chiêu đãi ông anh cùng Tăng Tiến phở bò HN.
Hết ngày.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét