Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

Trang thơ: Nhớ bạn (Khánh Tuờng)

(Nhân đọc bài thơ “Cuộc đời” của Đinh Thế Cảnh (cựu giáo viên HVKTQS) trên “Bạn Trỗi K5” mà họa lại)

Bầu bạn ôm vai biết mấy lần
Tang thương cay đắng bởi trầm luân
5 năm trường Trỗi, bao tri kỷ
Hậu Trỗi còn vui ở cõi trần.

Nhìn thấy anh em sạch bụi trần
Nghĩa tình lai láng bởi tri ân
Mỗi lần gặp gỡ là sung sướng
“Thổ tận can tràng” với bạn thân.

Bạn cũ lìa xa đã mấy tuần
Lòng ta quặn thắt tiếng chuông ngân
Thắp nhang nhớ bạn, khôn cầm lệ
Lạy Phật từ bi độ thế nhân.
                        Tp HCM, 15-1-2011

3 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Cảm ơn thầy đã viết bài này!

Nặc danh nói...

@KQ: em lại cứ tưởng của a. Khánh Tuờng K3. Lần sau bác phải chú thích rõ hơn :)
BTK6

TranKienQuoc nói...

Tên viết báo của thầy Trọng.