Trên blog của Cao có bài viết về gia đình họ Lưu - vị lãnh tụ tài ba, lận đận nhưng được nhân dân TQ rất mến mộ. Tiếc rằng trình độ tiếng Hoa quá phọt phẹt nên không hiểu gì. Xin mời thầy Trọng ra tay!!!
Bài viết tại đây!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011
Bài viết về gia đình Lưu Thiếu Kỳ (Cao Cẩm Quỳ)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Có chèn comment vào bài viết: "Cụ là vĩ lãnh tụ vĩ đại của nhân dân TQ?" thì Cao trả lời "Yes, he's a great leader of chinese people".
Đăng nhận xét