Theo "cáp", chiều thứ bảy, đội Tri Kỷ (nghe như của quán nhậu rắn rùa Tri Kỷ, ở Trần Huy Liệu, chả biết có phải?) đá với Vĩnh Xuân.
Lúc đầu bị Vĩnh Xuân ép. Nhưng đội bạn trẻ, sung sức hơn. Sau 1 đường tấn công, với cú đá rất khó chịu từ ngoài vòng 16m50, bóng lập bập bay vào góc trái của gôn Vĩnh Xuân. Gôn ta bó tay. Bạn dẫn truớc 1-0.
Trận cầu sôi động hơn. Trung phong Nam với kĩ thuật và sức dướn tốt, dẫn bóng vào vòng 16m50, kéo sát góc trái, sút mạnh, sệt vào góc phải. Gôn Tri Kỷ dùng chân chặn bóng nhưng bóng vẫn đập cột, vào lưới. Gỡ hoà 1-1.
Sang hiệp 2, Lam "xẩm" (cựu tuyển thủ Thể Công) sút phạt góc, tiền vệ Vinh (Vĩnh Xuân) đánh đầu hụt. Khi bóng xúông đất lại đập vào gót hậu vệ bạn, vào lưới. Nâng tỷ số lên 2-1 cho Vĩnh Xuân.
Bạn bổ sung số 33, 99 trẻ, khỏe, có kĩ thậut. Sau cú lướt của số 33, trung vệ Dũng Pilot đè người nhưng không cản được, bạn sút vào góc phải, gỡ 2-2.
Phút thứ 15, Cương (tiền đạo vào sau hiệp 2) từ đuờng bóng cắt mặt, tung chân phải sút vô lê, bóng bay như kẻ chỉ, cháy lưới, nâng tỷ số lên 3-1 cho Vĩnh Xuân.
Kết cục, ta thắng!
Bài đăng Phổ biến
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- HN cũng đang chuyển mình?
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Bàn về thắng, thua trong Bên Thắng Cuộc của Huy Đức (Trần Đình)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- Một chuyến đi không thể quên! (Lê Chí Hòa)
- VN ta theo đánh giá của thế giới???
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Cầu thủ già KQ chơi 1 hiệp 40'.
Đăng nhận xét