Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Sau nhiều năm ,tôi và nhân dân Việt Nam được đọc nguyên văn nội dung công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào 9-1958 gửi ông thủ tướng TQ Châu Ân Lai ,đọc phân tích của hai nhà nghiên cứu về giá trị pháp lý của bức công hàm này. Dù muộn nhưng còn hơn không bao giờ. Theo tôi nôi dung bức công hàm không có nghĩalá chính phủ Việt Nam dân chủ công hoà công nhận Hòang Sa,Trường Sa lúc đó thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng HOà thuộc về Trung Quốc.KC
Đăng nhận xét