Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- “Tôi yêu em”- tuyệt tác thơ tình của Puskin (ST: Kháng Chiến)
- TỪ KẾ HOẠCH NAVA ĐẾN KẾ HOẠCH “CHIM KỀN KỀN” (Tổng hợp: Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Sau nhiều năm ,tôi và nhân dân Việt Nam được đọc nguyên văn nội dung công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào 9-1958 gửi ông thủ tướng TQ Châu Ân Lai ,đọc phân tích của hai nhà nghiên cứu về giá trị pháp lý của bức công hàm này. Dù muộn nhưng còn hơn không bao giờ. Theo tôi nôi dung bức công hàm không có nghĩalá chính phủ Việt Nam dân chủ công hoà công nhận Hòang Sa,Trường Sa lúc đó thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng HOà thuộc về Trung Quốc.KC
Đăng nhận xét