Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Mời đối

Trong bài viết gần đây của anh Quang Việt k2 có mời anh chị em ta tìm câu đối cho:
Đi học có bạn, đi làm có bè, riêng lính Trỗi vừa bè, vừa bạn.
Thử xem sao!

22 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đi ăn có cậu, đi nhậu có mình, chỉ quân ta vừa đồng vừa chí.

Nặc danh nói...

Phải sửa lại là "Đi ăn có cậu, đi nhậu có minh, khi hội Trường có mình, có cậu" thì mới hoàn toàn chuẩn cả từ lẫn nghĩa với vế đối của anh QV.

Nặc danh nói...

Ừ, 2 thằng thợ giày hơn 1 Gia Cát!

Nặc danh nói...

Các bác đối rất hay. Em xin góp vui:
Ở gần có tình, ở xa có nghĩa, anh em ta trọn nghĩa vẹn tình.
Các bác xem có được không?
Chúc các bác ăn Tết vui vẻ.

Nặc danh nói...

Cũng được đó, cũng được đó!

Nặc danh nói...

Khi hát có hò, khi hò có hát, riêng khi nhậu vừa hò vừa hát

Nặc danh nói...

Em xin sửa của bác một chút cho đúng luật bằng trắc:
Khi hát có hò, khi hò có hát, còn nhậu vui vừa hát vừa hò.

Nặc danh nói...

Tưởng đố khó, hóa ra giải đố (đổ...) nở tóe loe!

QV nói...

Thế mới chuyện sứ thần Việt Mạc Đĩnh Chi trước khi nhập cảnh đất Tàu, bị quan giữ ải Phong Luỹ, Trung Quốc
ra vế đối khó:
"Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan"
("Qua cửa quan trễ, cửa quan đóng, mời khách qua đường qua cửa quan")
Cụ đã đối lại:
"Xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối"
("Ra câu đối dễ, đối câu đối khó, mời tiên sinh đối trước")

Nặc danh nói...

Bên CƠM không PHỞ, bên PHỞ không CƠM, thì có lúc không CƠM, không PHỞ!

Nặc danh nói...

"Ở gần có tình, ở xa có nghĩa, anh em ta TRỌN nghĩa, TRỌN tình".
Có thể không hay bằng "TRỌN nghĩa, VẸN tình" nhưng nó chuẩn hơn vì vế ra đối là "VỪA bè, VỪA bạn"

Nặc danh nói...

Khi đói thì ăn , khi khát thì uống, lúc nhậu vui vừa uống vừa ăn

Nặc danh nói...

Khong biet co giai thuong cho cau doi hay nhat khong cac bac ?

Nặc danh nói...

Mãi vẫn chưa thấy các cao thủ như bác T gù, TĐN... xuất chiêu nhẩy?

Nặc danh nói...

Tại bây giờ bên đó lạnh teo C...với lại ăn bơ sữa nhiều nên câu cú teo hết.Với lại có thể các bác ấy đang khóc vì nhớ nhà................

Nặc danh nói...

Không quân giữ trời, Hải quân giữ biển, bộ đội canh cả biển cả trời.
Chúc mừng Năm mới. Bạn K9.

Nặc danh nói...

Thóc đựng vô bồ, Gạo đựng vào bịch,Anh Hai yêu cả bịch cả bồ.

Nặc danh nói...

Chịu chơi có danh, dấu mặt là nặc, Bờ lốc mình nhiều nặc ít danh.

TranKienQuoc nói...

Càng ngày càng hay, chưa kết được!

Nặc danh nói...

Ở Đức có Ngân, bên ta có Tiến, lặn đâu rồi cả Tiến, cả Ngân?

Nặc danh nói...

muốn sướng thì xoa, Muốn đau thì đấm, muốn được việc vừa đấm vừa xoa.

Nặc danh nói...

Xem ra có rất nhiều cao thủ đối. Em có câu này, bạn ra thách đối mà chưa đối lại được. Có anh nào giúp em không:
Vắng chồng, khó khăn chồng chéo khó khăn, một mình em vững vàng chèo chống.
Em xin cám ơn nhiều.