Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Tuyển tập HV 25

8. Chủ đề “Súc vật” :
* Xe tăng: ”Cao ơi, sao mũi mày dài thế ?”
- Để đánh hơi.
- Sao tai mày dài thế ?
- Để nghe ngóng, phát hiện con mồi.
- Cáo ơi , sao ...                  
- Hỏi đ. gì lắm thế ? Tao chưa thèm hỏi: Tại sao buồi mày mọc trên chán?


* Thỏ tâm sự với Voi: “Đời đơn điệu quá, hay là chúng ta trao đổi vợ đi.”
   Hôm sau có thông báo ở cửa rừng: Thỏ cái hy sinh, còn thỏ đực  mất tích trong khi làm nhiệm vụ.

* Mới sáng, gà ra chuồng. Máu quá, anh trống liền đuổi chị mái. Chị mái  vừa chạy vừa nghĩ: ”Dừng lại thì sướng, nhưng sợ chúng nó bảo mình đĩ”, còn anh trống: ”Đuổi được thì tốt mà không được thì cũng là tập thể dục” (!)

* Khỉ ôm Nhím trong vòng tay: ”Thế mới biết, tình yêu là đau khổ”(!).

*  Thày: “Vì sao cá không sống trên cạn ?”
    - Vì  sợ mèo ăn thịt .

* Mèo rình ngoài hang chuột, kêu: Chít, chít. Chuột nhắt nghe thấy vậy chạy ra thì bị xơi tái. Chó thấy vậy liền nghĩ: ”Biết ngoại ngữ có khác”(!).

*  Sư tử tập hợp các thành viên của rừng lại sinh hoạt văn nghệ. Hai ngày đầu - kể chuyện tiếu lâm. Thỏ đang kể bỗng thấy Lợn lòi ngã lăn ra, cười sằng sặc. Sư tử giận quát:
    - Thỏ đã kể xong đâu mà mày cười ?
    Lợn lòi: ”Em cười vì thắng Khỉ ngày hôm qua kể hay quá!”.

* Thỏ đội cả mũ rộng vành mới mua vào rạp Cinéma. Gấu  ngồi sau không xem được, dịch sang phải, Thỏ cũng dịch sang. Tức mình, Gấu dịch sang trái, Thỏ cũng vậy. Không chịu được, Gâu giật mũ Thỏ nhét xuống đít. Thỏ quát:
    - Gấu! Trả ngay, không lại như ngày hôm qua bây giờ!
    Gấu vội trả lại và vuốt ve: ”Như hôm qua là sao hả Thỏ?”.
    - Là mất mũ chứ là cái đ. gì  !!!




Không có nhận xét nào: