Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Tiễn đưa cụ Nghĩa

Khi đến mọi người đang vào thắp huơng lần cuối. Quanh thi hài cụ là các tiêu binh của BCH quân sự quận trong sắc phục đại lễ.
Tấm di ảnh sang trọng mà trên ngực đầy huân chuơng - cả 1 đời mặc áo lính đã cùng đồng đội làm nên những chiến công hiển hách.

Gặp mấy anh em Trỗi: các anh Tạ Chiến, Đoàn Bình k3, Tạ Thắng (bác sĩ chăm sóc cho cụ đến ngày cuối), Phạm Minh Nghĩa (ắc-cóoc) k6 cùng gia đình.










Sau phần truy điệu, ban tổ chức giao lại cho gia đình lo liệu. Nhà chùa vào làm lễ rồi đưa cụ đi. Dân chúng khu phố ra tiễn cụ rất đông.
Ban kèn hơi thổi bài "Chiến sĩ VN". Có tay bạn người Úc của gia đình đi cạnh đã chụp ảnh. Tạt qua hỏi anh ta: "Ông có biết ban nhạc chơi bài gì?". "Không". "Bài "Chiến sĩ VN" của nhạc sĩ Văn Cao đầy. Cả cuộc đời cụ khoác áo lính nên họ tiễn cụ bằng bài hát của nhà binh". "Thế à! Cảm ơn ông!". Rồi tiếp đến "Đời mình là 1 khúc quân hành", rồi "Tiểu đoàn 307"...
Một người lính già ra đi như thế!

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chan thanh cam on !

Gia dinh hom nay moi doc duoc nhung dong chu day cam dong tu ban. Cam on ban, cam on anh em dong doi da cung voi gia dinh tien dua ong ve noi an nghi cuoi cung.

Le Tien Dung (K3)
Le Anh Tuan (K6)