Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- CHỦ NHẬT BUỒN... NHỚ BẠN TRỖI K5 (Bùi Việt Cường 98)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Nhân ngày Nhà giáo VN, Trần Phong xin bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng và tình cảm chân thành của mình đến các thầy, cô giáo. Các thầy, cô giáo luôn là niềm tự hào, luôn là điểm tựa tinh thần của chúng em! Một chữ nên thầy, một ngày nên nghĩa. Đó là đạo lí của dân tộc VN mà các thầy đã truyền dạy cho chúng em, đó là ngọn lửa không bao giờ tắt trong trái tim của chúng em.
Không dám ghi tên người lưu bút, chú Đạt "bột" k8 đấy!
Đăng nhận xét