Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Phóng sự: Qua miền Tây Bắc 8

Mộ các LS tại NTLS Điện Biên.
Sáng nay, sau khi ăn phở (ông nào cũng "làm" 1 bát tướng với 1 "mặt giời" (trứng) tại quán Tuýêt Sơn (có cô chủ quán người miền xuôi rất xinh), anh em đến viếng NTLS Điện Biên.
NTLS nằm truớc đồi A1. Ngay cổng là hai bức tuờng ghi tên tất cả các LS hy sinh tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Phía ngoài là hàng trăm mộ LS vô danh.
Anh em lên thắp hương tại đài tuởng niệm và mộ các LS. Một niềm kính phục và thương cảm vô hạn.









Thắp những nén nhang cho các LS.

Tại bia tuởng niệm.

Bên mộ LS Bế Văn Đàn.

Trước cổng NTLS.


Đúng 8g rời Điện Biên theo đuờng đi Muờng Lay.Chuyến đi hôm nay chỉ chừng 300km nhưng đuờng  xấu hơn mấy ngày qua. Đoạn từ Điện Biên đến Muờng Lay phải vượt  nhiều đèo, dài nhất là Ma Thì Phố. Đúng 11g trưa đến Muờng Lay. Đây là khu dân cư mới dành cho việc di dân, giải phóng lòng hồ Thuỷ điện Sơn La. Từ đây theo dòng sông Đà xuôi về đập cả 100km. Dừng xe nghỉ, ngắm nhìn ngã 3 sông rồi phi về Chắn Nưa ăn cơm.

Trên đèo.

Con sông Đà tại Mường Lay.

Dọc đường thấy bà con dân tộc bán đặc sản rừng.

Bắt đầu tỉnh Lai Châu. Đuờng đèo, xấu, đi không nhanh đuợc. Chỉ mỗi khi qua thị trấn Phong Thổ, thị xã Lai Châu, hay Tam Đuờng... thì đuờng tốt; còn lại là gập ghềnh.
Đoạn cuối là con đèo dẫn lên Sapa đuờng tốt hơn, có thể đi nhanh. Nâng dần cao độ lên. Khoảng 17g15 đã thấy Cổng trời. Trời se lạnh. Nghỉ chút rồi phi xe lên. Ngay dưới tấm quảng cáo Welcome to Sapa ở Cổng trời là 1 loạt quán, mái lúp xúp. Anh em nghỉ xuống uống trà, cà phê, xơi 1 tên 1 xóc thịt nướng tại chỗ cùng quả trứng nuớng. Ngon tuyệt như chưa bao giờ đuợc ăn. Chai rượu chít của Lưu phát huy tác dụng, nhất là giữa không khí lạnh của Sapa.
Sắp tới Sapa rồi, chỉ còn 1 đoạn đèo. Phía sau lưng là con đuờng dốc.

Từ cổng trời ngắm hoàng hôn.

Trời đã lạnh, phải khoác thêm áo.

"Nuớng trứng cho chú nào!".

Uống trà sau bữa cơm chiều.

Bát phố đêm.

Ra chợ.

Về tới trung tâm Sapa lúc 18g. Định nghỉ ở KS Công đoàn nhưng giá quá đắt (vì là 3 sao). Ra cổng gặp ngay các cháu tiếp thị. Đuợc chào, nhà nghỉ Tùng Lâm, giá có 200k/phòng, ngay trung tâm. Lên kiểm tra phòng thấy OK. Vậy là lên KS này.
Tối cơm nuớc xong lang thang ra chợ. Khách Tây, ta lên nghỉ vẫn đông dù là giữa tuần. Hầu hết anh em đều mệt vì chuyến đi hôm nay. Tắt TV nghỉ sớm đề mai còn leo núi Rồng và thăm bãi đá cổ, thác Bạc, làng dân tộc...

Không có nhận xét nào: