Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Phóng sự: Qua miền Tây Bắc 6


Vào đèo Pha-đin.
Dốc Phan-đin chị gánh anh thồ/ Đèo Lũng Lô...". Vâng, chúng tôi đang vào đèo.
Con đèo cắt qua những dãy núi cao, cao ghê khủng. Từ dưới nhìn lên thấy những chiếc xe theo đuờng bình độ vòng vèo, lừ lừ như những chú bọ hung, ngược đèo. Nhìn xuống phía dưới là cảnh những thung lũng đẹp dưới nắng chiều của miền Tây Bắc.
Nhất Trung khe khẽ hát: Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa/ Suối sâu, đèo cao bao khó khăn vượt qua, bộ đội ta vâng lệnh Cha già, về đây giải phóng quê nhà...




Giờ, đường đèo đuợc mở rộng 2 làn, trải thảm asphalt, có kẻ sơn phân tuyến, có lan can chắn vực... An toàn, chứ không như ngày xưa. Năm 2000, Nguyễn Trung Quốc đi "đánh án" phải mất 2 ngày mới từ HN lên tới Tây Trang, còn qua đèo thì vất vả vô cùng. Đỉnh đèo được hạ thấp đến 20m. Dọc đường thấy những ngã 3 dẫn vào đuờng 6 cũ. Anh em dừng xe chụp ảnh nơi đỉnh đèo.
Cảnh núi non ngàn trùng nhìn từ trên cao.

Đã qua đỉnh, dừng hút thuốc chơi...

Trời, đất và chúng tôi...

Những ngã 3 nối tới đuờng 6 cũ trên đèo.

Qua đỉnh 1 chút là sang tỉnh Điện Biên. Từ Tuần Giáo chỉ còn khoảng 70km là tới Tp.
Còn cách vài chục cây là đừơng rẽ trái đi Mường Phăng, đại bản doanh của bộ chỉ huy chiến dịch. Anh em dừng chân thăm tuợng đài Kéo pháo vào Điện Biên, cáh đây 4km là nơi Tô Vĩnh Diện hy sinh, lấy thân  mình chèn pháo. Dọc đuờng, trên vách núi thấy những hầm pháo với những khẩu đại bác sơn xanh, đang thò nòng huớng về lòng chảo.
Nghỉ chân.

Bên tuợng đài kỉ niệm "Kéo pháo vào, kéo pháo ra".

Ngay cửa vào Tp là đường 7/5 dẫn vào trung tâm. Tp tấp nập ngừơi, xe. Sở Công thuơng nằm ngay bùng binh trung tâm. Làm việc với giám đốc Sở Công thuơng xong, kĩ sư trẻ Trần Quốc Toàn đuợc cử đưa chúng tôi đi thăm ngay những điểm di tích lịch sử.
Tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ thấy nhiều du khách Tây, ta đến thăm. Còn lưu giữ đuợc nhiều kỉ vật. Hấp dẫn nhất là sa bàn chiến dịch thể hiện kết hợp với bộ phim phóng sự chiến dịch. (Đâu như Học viện KTQS tham gia làm công trình này).

Tại Bảo tàng.

Trung Quốc có thể thay Đờ cát???

17g20 chiều nay, chúng tôi đả chiếm sở chỉ huy PCGONO.

Đã chưa?

Trên đồi A1.

Tại đồi D, nhìn xuống Muờng Thanh.

Kế đó là hầm Đờ-cát, cầu Muờng Thanh, đồi A1 và đồi D. Cháu Toàn làm camera man cho các chú. Chiều dần buông, mật  trời đã lặn. Trong lòng trào dâng cảm xúc. Bao nhiêu chiến sĩ hy sinh tại đây vì độc lập, tư do cho Tổ quốc.

Không có nhận xét nào: