Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Nhặt nhạnh "ven" đám cưới

Hôm qua Việt Hùng và Anh Đào chính thức trở thành vợ chồng và buớc vào cuộc sống mới. Khách quý của 2  đại gia đình (vì tặng quà cưới, nhất là bên trai, xếp hàng "cả 1 tiểu đoàn" mà mãi không hết) cùng bạn bè thuở học sinh, sinh viên, bạn bè "tư tác" của 2 bạn;  và CBCNV 2 Cty bố mẹ đến dự tiệc cưới.








"Quân ta" có gia đình anh Phan Nam k5; Lý Tấn Huệ, Thắng Bình k7; Hà Mèo, Duy Đảo, Thanh Trung k6. Đoàn Khánh có vợ mới từ Berlin về nên xin "kiếu". Anh Ba Hưng chạy qua rồi "đi có việc". Các cháu ở Cty Việt Vuơng tổ chức rất "chuyên nghiệp" tiếp đón hàng trăm khách đâu vào đấy.
Tăng Thành Nam (phải) và Hải Sơn.

Tùng Dương, Thanh Lam.


Phần mở đầu cô dâu chú rể ra mắt trên nền tác phẩm cổ điển do dàn nhạc dây của Nhạc viện thực hiện. Có sự tham gia của pianist Sơn Hải và violin Tăng Thành Nam. Phần nhạc mới do Tùng Duơng và Thanh Lam đảm nhiệm. Sau có Quang Vinh hát nhạc ngoại. Vui, chất, sôi nổi.
...
Cháu Trần Vinh Quang, đứa thứ hai của Công Vuợng, vừa từ bay Mỹ về, mặc áo comple màu hồng, ra chào bạn bố. Quang 14 tuổi, cao 1,7m. Bác Quốc giới thiệu: "Đây là các bác, các chú bạn bố. Hồi bằng cháu, cũng 13-14 tuổi, đã phải xa cha mẹ, lên rừng, học hành tập trung trong mái truờng QĐ. Nay cháu có điều kiện hơn nhiều, đuợc đi du học, phải cố gắng thành tài về phục vụ đất nước". Quang khoanh tay tiếp nhận "huấn thị". (Nghĩ bụng "về phục vụ" có nghĩa là về làm việc, chứ không phải về làm quan!).
Với anh em Trỗi.

1, 2, 3... Dzô!!!
...
Đuợc nghe pianist Sơn Hải chơi bản nhạc "Bức thư gửi nàng Elisa" (Beethovel), sau đó nghe nghệ sĩ guitare... nổi tiếng thành phố chơi "Romance" do dàn nhạc dây phụ hoạ mà xúc động. Vừa nghe anh gảy "Si si si si la sol - sol - phà...", cả phòng tiệc vỗ tay rào rào.
Hồi truớc cứ thằng này dạy thằng kia học gảy guitare. Rồi thành phong trào. Nay nghe tới giai điệu này, chả cần nháy nhau, mấy tay Trỗi con đều thốt lên: "Đến khi vào đại học thì quyết tâm tập bài này để đi "cưa gái". Chả biết có cưa được em nào không nhưng đây là kỉ niệm của thời trai trẻ".
Ban nhạc Philippines.
...
Phần chót là biểu diễn của ban nhạc Philippines. Các nghệ sĩ sôi nổi với những ca khúc về Giáng sinh.

1 nhận xét:

Thủy Nguyễn nói...

Bác ơi, cho cháu gửi lời chúc phúc đến anh Việt Hùng và chị Anh Đào nhé!
Chúc mừng hạnh phúc(Lời bài hát)

Đẹp như trong mơ
Ơi giấc mơ sao tuyệt vời
Mừng đôi uyên ương
Đang bước trên con đường mới
Từ đây trong tim đã có nhau trong đời
Buồn vui chia nhau
Tình yêu còn mãi
Niềm tin bên nhau
Dẫu tát biển Đông cũng cạn
Hòa chung câu ca
Xây đắp giai điệu hạnh phúc
Chào cô dâu xinh
Bên chú rễ anh tài
Cùng nhau chung vai
Đắp xây ngày mai
Chúc mừng hạnh phúc
Đôi tân lang tân giai nhân tuyệt vời
Chúc mừng hạnh phúc
Mong lứa đôi sống bên nhau dài lâu
Chúc mừng hạnh phúc
Như đôi chim câu thủy chung suốt đời
Chúc mừng hạnh phúc
Nào nâng ly chúc mừng lứa đôi .

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuc-Mung-Hanh-Phuc-Mat-Ngoc/IWZB8B7B.html