Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Cơn giông hạ (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦU TIÊN BỊ BẮN TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (ST: Trần Đình)
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012
Robertino với "Jamaica"
Quên sao được cái giọng sôi nổi, trẻ trung, trong trẻo, mượt mà của Robertino khi hát "Jamaica"! "Ca khúc hay" sáng thứ bảy xin tặng bạn đọc bài này!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Cám ơn Thuỷ k42 và KQ về chùm ca khúc của Robertino,đúng những ca khúc gốc những năm 60,mình như sống lại tuổi thơ.Con gái mình nghe xong nói rất hay và giọng trong hơn Justin Bieber. Riêng bài Pappagallo dường như có nghĩa là " con bướm" chứ kg phãi " Con vẹt",có lẽ KQ nhằm với tiếng Đức Papagei...
Tiếng Nga "Papugai" là con vẹt!
Đăng nhận xét