Hồi đó chúng mình đang học,
Tự dưng có trận mưa rào.
Mưa rơi ào ào trên mái,
Chạy trắng sân trước, sân sau.
Khi thầy giáo kêu: mưa đá
Mình ùa ra như bầy chim
Mặc sức mình giành nhau lượm,
Không ngờ đá buốt cả tay
Mình bắt thầy xòe tay hứng
Để mình tranh nhau đi tìm.
Hồi đó em than tay lạnh,
Anh xoa cho ấm bàn tay,
Hai đứa cười xòa tinh nghịch.
Hồi đó chưa biết nghĩ gì
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Lá thư cuối cùng của LS Vũ Kiên Cường
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Mot ngay o Chicago
- Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
- Lương y Nguyễn Thiên Tích (ST: Trần Đình Ngân)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
- Chung quy chỉ tại Vua Hùng (Huỳnh Văn Úc)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Những vần thơ trong sáng, ngây thơ của tuổi học trò.
VA
Đăng nhận xét