Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

ĐẤT ƠI ! (Huỳnh Úc)

Viết tặng bà con nông dân Văn Giang, Hưng Yên

Đêm nay ta thức cùng với đất
Ngàn con người, một nỗi đau
Đốt lửa ngồi sát bên nhau
Bất lực cô đơn, trên tay không tấc sắt
Chống lại bạo quyền ta không có gì hơn,
Dang cánh tay ta ôm lấy đất
Muốn khóc mà không còn nước mắt.
Đất ơi!

Hồn thiêng cha ông gửi đó bao đời
Nay ruộng mật bờ xôi sắp mất
Đêm cuối cùng ta ngồi với đất
Hãy nghe trái tim ta thổn thức:
Đất ơi!


8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nhân dân bị đàn áp dã man. Lính đàn áp là CA. Vậy đã rõ, CA không phải là CAND nữa, đó là tay sai cho 1 nhóm lợi ích.

Nặc danh nói...

http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh_tri/92938/ch7881-bi7871t-con-2727843ng-la-con-minh.htm

dân ngu nói...

Dân là cha,mẹ đã đẻ và nuôi CA lớn lên. Vậy là con đánh bố mẹ, lẽ thường bây giờ ở VN mà. Dân ngu chưa ? cho con đi CA làm gì, ở nhà cầy ruộng còn được kg thóc mà ăn.

Quang Vinh nói...

Đau lòng vô cùng. Chẳng lẽ chúng ta đã hy sinh xương máu, tuổi trẻ để nuôi dưỡng một thế hệ như thế này sao?

TranKienQuoc nói...

Đời trớ trêu thế. Lúc này VN ta đang xuống mà. Tức lắm!

Nặc danh nói...

đề nghị bác Úc cho một bài thơ với đầu đề "nông dân ơi" , bọn Bá Kiến bây giờ nhiều quá rồi .

Nặc danh nói...

Hãy vào đây mà biết sự thật:
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/04/cai-to-con-chuon-chuon-cua-vu-cuong-che.html#more

Nặc danh nói...

Bà con mình ở nước ngoài xem những videoclip trong Blog NXD,BS thấy đau lòng quá. Nhân dân ta(nông dân)ngây thơ, chân thực đến cảm động : Ra đồng,quần áo mong manh,nhiều người chân đất,vào cuộc chiến đấu bảo vệ ruộng đất (nguồn sống duy nhất của mình) mà tay không,có chăng thì cái gậy tre,cái cuốc ngắn! ai cũng nghiêm chỉnh thực hiện an toàn giao thông: Đội mũ bảo hiểm! vào cuộc mới sực mình bảo nhau quên không làm pháo khi thấy tiếng súng,tiếng lựu đạn nổ vang trời!, khi không thể vũ lực thì văng vài câu chửi đổng theo thói quen quê mùa cho bõ tâm can( Cướp đất thì ăn cái máu...bà đây này!) , bị vây ép, chịu dùi cui nhiều khuôn mặt ngơ ngác : Sao chúng mày là NHÂN DÂN mà lại đánh NHÂN DÂN, Bố mẹ?, vài người có cái xe máy tài sản cả đời cũng vì đất,vứt lại luôn...trong thế trận với vài ba nghìn CA,CS vũ trang cùng mình, áo giáp, mũ tránh đạn, khiên mộc, dùi cui...Thật khó mà nói hết!... Một Đảng ,một chính quyền có NHÂN DÂN tốt như thế mà lại đàn áp vũ lực thì thật là ngu! Các vị không sợ quy luật của Các Mác vĩ đại đã dạy sao? : Có áp bức sẽ có Đấu tranh! ( TĐN- Berlin)