Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Tôi chưa đến đây nhưng ngày ở Đức đã đến Oberhoff, trung tâm thể thao mùa đông với các môn trượt tuyết, trượt sky của CHDC Đức(thuộc tỉnh Erfurt). Tuyết trắng suốt từ chân núi lên tới đỉnh. Những vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư trong bộ đồ đi tuyết dày cộp, tay chống gậy, chân xỏ ván cứ mải miết đuổi theo nhau... Ngồi trong quán bia, uống những li bia nóng và ngắm họ trượt tuyết mà thấy lòng mình cũng ấm lên.
Hay nhất khi được xem những vận động viên trượt Bobbahn: 1 hoặc 2 người nằm ngửa vào trong xe (chỉ là cái khung) rồi thả theo đường xoắn ốc xuống chân núi mà bờ thành nước đã đóng băng. Họ lao tới hơn 100km/g. Ào cái qua trước mặt. Thật mạo hiểm và dũng cảm.
Đăng nhận xét