Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Lương y Nguyễn Thiên Tích (ST: Trần Đình Ngân)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012
Người dám nói
Một khi Chính phủ không ngeh dân thì... Hãy nghe ông Dương Trung Quốc phát biểu ở Quốc hội!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Chính phủ bị các nhóm quyền lợi mua rồi, chỉ nghe chúng mà không nghe dân.
Trưởng ban chống tham những lại là Thủ tướng - cái tay trình độ phọt (điều hành 1 xã hội dân trí phát triển mà chưa học qua trường lớp nào) và tham lam kinh khủng.
Dân thời gian này đủ trình độ để thấy những gì không vì dân của Chính phủ...
Đăng nhận xét