Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Những gì còn đọng lại của 1 chuyến đi (Nhất Trung)

Cùng Thanh Minh đến thăm cô Thơ ngay đêm đến Cà Mau.
Vào lại SG có mấy tuần mà được cùng bạn Trỗi thăm được mộ Huỳnh Kim Trung nhân 27/7, dự được lễ trao tặng danh hiệu AHLLVT cho Đoàn A101 Bến Bến Tre và truy tặng AHLLVT cho chú Ba Bổn, ba Công Trường; tuần rồi lại cùng Tất Thắng, Thanh Minh k4, Trung Quốc, Bình "bẹt" k7 thăm Đất Mũi và các tỉnh miền Tây.
Âu cũng là cái duyên!






Lúc về ghé nhà Công tử Bạc Liêu, tay chơi có tiếng 1 thời.
Chuyến đi Đất Mũi, không vì đã đến được điểm tận cùng của Tổ quốc mà có những niềm vui nho nhỏ riêng tư: thăm được cô giáo Đàm Thơ (1 học sinh miền Nam tập kết, nay sống ở Cà Mau và rất thân tình với anh em Trỗi, Bé; chồng cô lại là thầy giáo của Công Trường ở trường Hàng hải).
Đến Cần Thơ là người đầu tiên của k5 gặp lại được Nguyễn Bình và gặp lại anh Khánh k2 (sau cái lần anh ra miền Trung tìm được mộ ba sau mấy chục năm thất lạc).
Còn ở Bạc Liêu thì thăm được nhà của Công tử Bạc Liêu, người giàu nhất Nam bộ thời xưa và cũng có lối ăn chơi kì cục nhất. Chỉ tiếc là vợ Tất Thắng giục về sớm nên mất 1 đêm được chìm trong "giấc ngủ giàu sang" tại đây!

Phải chụp thế này không bọn nó lại bảo: bốc phét!
Chừng ấy niềm vui cũng đã quá là hạnh phúc rồi!

Nguyễn Bình của 2012 đây nè! Muốn đưa lên BT5 để anh
em hình dung ra bạn ta ngày hôm nay - 1 vợ, 1 con trai đã
đi làm (học về môi trường) và chưa có ai(!). Anh em nào
có con gái chưa chồng thì...



Bốn tên Trỗi hôm nay. (Anh Khánh bìa phải).
Và 6 tên Trỗi hồi 1968. Muốn post lên để anh em so sánh.



9 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đúng là 40 năm vật đổi sao dời. Nhìn cái ảnh Nguyễn Bình cùng bạn Trỗi năm 1968 thì khó hình dung ra thằng bạn ngày hôm nay. Từng là người đầu tiên của k5 nói chuyện với nó (cách nay 2 tuần) nhưng hôm nay mới nhận diện đương thời. Cảm ơn Nhất Trung!

TranKienQuoc nói...

Cũng hôm nay mới thấy cô Thơ đấy. Trước nay toàn qua email.

Nặc danh nói...

Thấy rồi thì sao hả Quốc?Con người ấy tự thấy mình vẫn luôn ấm áp với đời,với người và tôn trọng mọi ân tình trong cuộc sống này.Cảm tình riêng với những ai,những gì "dính" với HSMN.Cô là cô giáo của lứa Nhị Hà em Nhất TRung-HS Đông Triều những năm 1970-1975 đấy.

TranKienQuoc nói...

Lại 1 khám phá mới. Hay thế!

Nặc danh nói...

Chỉ cần hỏi "Trỗi hả? HSMN hả?" là thân nhau ngay, là gần nhau ngay. Chúng ta có những cái mà bọn giàu có, sống trên tiền chả bao giờ có. Hay thế!

Viên Thạch nói...

Thời thanh niên các chú trong ảnh đẹp trai quá, chú KQ nhỉ ?

TranKienQuoc nói...

Quá đẹp!
Chú Cả Phát ngồi giữa nay là Tổng lãnh sự VN tại Shihanouk Ville. Hai cặp kẹp trên dưới là 2 anh em Hoài Thuận, Hoài Lưu và Văn Chiến, Văn Thắng.
Chú đứng giữa tên là Nguyễn Bình, con LS chống Pháp. Mai sẽ có ảnh so xưa và nay để bạn đọc chiêm ngưỡng.

Nặc danh nói...

Đề nghị aKQ sắm ngay cái máy scan! Chứ hình chụp lại vừa lóe, vừa giảm chất lượng, giảm giá trị nhiều quá.

HMK6

TranKienQuoc nói...

Ảnh này cũng có file lưu rồi nhưng lười nên chụp vôi. Xin nỗi HM!