Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Vui mừng ngày họp mặt

Chiếu video clip về k4.
Trưa qua, tại Nhà hàng Sake điện ảnh, BLLk4 phía Nam đã tổ chức họp mặt truyền thống. Thầy Phạm Đình Trọng và thầy Trần Chánh Điền đến dự cùng khách k1 đến k8. Đặc biệt có gương mặt Trịnh Quyết Thắng sau 44 năm mới gặp lại bạn cũ. Từ HN vào có 2 bạn nữ Văn Tuyết Mai và Võ Hạnh Phúc; bạn nam k4 có NSUT Dương Minh Đức, Nguyễn Văn Chiến (dế) cùng con trai 5 tuổi. Việt Hoa từ Nha Trang vào họp.











Cùng hát Trường ca.
Cả hội trường hưởng ứng.
Sau khi toàn thể hội trường xúc động xem video clip "Hiện tại trong quá khứ" (biên tập, dàn dựng: Hà Mèo k6) là những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn". Mở đầu DMĐ bắt nhịp cho thầy trò hát Trường ca, sau đó là những tiết mục đặc biệt: "Lời anh vọng đến ngàn năm" (DMĐ), "Tinh thần anh  Nguyễn Văn Trôi" (Văn Công Phước) và tốp ca thế kỷ với "Bước chân trên dải Trường Sơn", "Qua miền Tầy Bắc" cả lời 1 và lời chế. Kiên lên thể hiện 2 bài sáo "Anh vẫn hành quân" và "Lý hoài nam".



Quyết Thắng phát biểu: "Sau 43 năm mới gặp lại. Không
biết nới gì hơn, xin mời các thầy, các bạn nâng li".
Hiếm có cuộc vui nào mà toàn bộ chủ, khách đều là diễn viên. Cả "Cuộc sống ơi, ta mến yêu người!" và "Quốc tế ca" hồi tưởng đến mấy chục năm trước được kết nạp Đảng...

NSUT DMĐ đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức "vui chơi giải trí" của mình.

Đến 2g chiều mới tan. Dương Minh đưa Phúc và Mai đi thăm cô Thục bị ốm.



Thầy Trọng: "Các em bảo, có thầy giỏi mới có trò giỏi,
nhưng các em ngày hôm nay hơn các thầy nhiều. Như em
Chí Nhân biểu diễn kịch câm hôm nay, thầy xem sởn cả gai ốc". 

Kiên thổi sáo bài "Anh vẫn hành quân", Phước Bình không
mang ghi-ta nên làm "phục vụ trang âm hội nghị".

Tấn Mỹ bên DMĐ.

Các bạn gái k4 cùng 2 phu nhân k4.

VN trên đường chúng ta đi...

Có cả anh Ba đến dự. Vui thế!

Quốc tế ca "Le internacionale...".

Tiễn thầy Điền về.

Thầy khỏe mạnh nhé!

Quốc Anh, Hồ Mai, Việt Hoa và Đại Định bắt chụp ảnh này
gửi sang cho Quang Xèng, Quý Xồm nhận mặt bạn cũ.

Ngồi đến cùng.

Vẫn còn vui.



2 nhận xét:

Thủy Nguyễn nói...

Cháu được nhìn thấy ông Trọng qua tấm hình rồi ạ.

TranKienQuoc nói...

Không phải Phạm Đình Trọng, đại tá ở BTLTT, CTV báo QĐND nhé. Ông kia làm mình làm mẩy xin ra khỏi Đảng. Còn thầy Trọng này phát biểu, nếu Đ. không cần thì tôi nghỉ.