Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Tìm được 1 đàn anh của Trường VHQĐ Lạng Sơn

Bác Hinh (trái) và anh Long "phù".
Anh Hinh năm nay đã 71, vốn là trung vệ của đội PKKQ từ ngày thành lập 1963 đến lúc giải thể 1989. Anh từng được gọi tập trung Tuyển QĐ và từng sang Liên Xô học lớp huấn luyện viên bóng đá. Ra sân với anh từ những năm 1990 rồi cùng sinh hoạt trong CLB CCTQĐ, đến hôm qua mới biết anh từng là học viên Trường VHQĐ Lạng Sơn 1 năm.
Năm 1961, anh là học sinh lớp 9 Chu Văn An, được gọi nhập ngũ tuyển phi công. Sau đó được tập trung lên  Lạng Sơn học văn hóa và tiếng Nga để chuẩn bị đi học lái. Ngày đi học từng đá cho trường rồi Thanh niên HN, năm 1962, quân chủng PKKQ phát triển mạnh, Bộ tư lệnh có ý tưởng thành lập đội bóng, vậy là anh được gọi về từ đó.
Khi trò chuyện với nhau, anh nhắc lại cái sân bóng đá đẹp ngay cồng trường. Ngày ấy đội Trường VHQĐ cũng có tiếng ở Lạng Sơn, thường thi đấu với Tuyển Lạng Sơn gồm nhiều anh tài người Hoa. Thầy Lê Hà ở Phòng Hành chính, biết tiếng Nga, ngày xưa đá ở Quân khu Hữu ngạn về làm lãnh đội. Anh kể lại cả mối tình lãng mạn của thầy với cô giáo dạy tiếng Nga người Nga.
Nay tuy lớn tuổi nhưng sáng chủ nhật nào anh cũng ra sân, chạy không kém cánh trẻ, có những pha che chắn còn vững lắm. Hai anh em bắt tay nhau vì cùng là cựu học viên nhà trường.

Không có nhận xét nào: